Tình Thơ Xuyên Lục Điạ 82 ++ Sóng Đời 3 ++

Tác giả: Nhóm SONG THẤT LỤC BÁT XUYÊN LỤC ĐIẠ

TÌNH THƠ XUYÊN LỤC ĐIẠ 82
++ SÓNG ĐỜI 3 ++
Tác giả: Nhóm SONG THẤT LỤC BÁT XUYÊN LỤC ĐIẠ

*
Tran Chien :
Nhiều khi thấy lòng bâng khuâng lạ
Khát khao yêu tất cả bạn hiền
Gạt đi mọi nỗi ưu phiền
Cùng thơ bay tới mọi miền kết giao
*
An Hiên :
Đời thấm mệt mà sao cứ bước
Quá khứ sầu lệ ướt mờ tuông
Bao năm hát khúc ca buồn
Lên voi xuống ngựa diễn tuồng ai hay.
*
Nguyễn Ngọc René :
Thì thôi kệ lên phây để tỏ
Chán buồn chi chỉ rõ khổ thân
Chung vui song thất cùng ngân
Sóng đời cứ mặc ân cần ta ru
*
Bây giờ đã vào thu lá úa
Mây lang thang dáng lụa bay nhiều
Bạc đầu sóng gió những chiều
Làm sao có được mộng kiều mơ tiên
*
Ngọc Chi Nguyễn :
Xin hãy sống an nhiên tự tại
Sướng vui buồn cũng phải trãi qua
Bây giờ rảnh rổi thơ ca
Anh em bình xướng để mà mua vui
*
Lan Nguyen :
Thơ song thất sao ui đắt quá
Chỉ được vào thong thả bốn câu
Thật tình tâm sự đủ đâu
Viết qua viết lại nỗi sầu quên ghi ./.
Chưa phân loại
Uncategorized