++ Tình Thơ Xuyên Lục Điạ 213 ++ Tình Thơ Người Lữ Khách ++

Tác giả: Nhóm SONG THẤT LỤC BÁT XUYÊN LỤC ĐIẠ

++ TÌNH THƠ XUYÊN LỤC ĐIẠ 213 ++

++ TÌNH THƠ NGƯỜI LỮ KHÁCH ++

Nhóm SONG THẤT LỤC BÁT XUYÊN LỤC ĐIẠ

Ery Nguyễn
Lời anh nói nghe thương quá đổi.
Vẫn một đời mong mỏi tình quê.
Dù đời mù mịt đường về.
Như lòng anh mãi chẳng hề nào quên..

Hùng Nhàn
Thân hải ngoại lòng bên đất Mẹ.
Vẫn âm thầm khe khẽ tìm về.
Câu thơ nhựa sống tràn trề.
Nhiều khi cũng viết lê thê nỗi buồn.

Phạm Công Phúc
Thật quý báu nhớ luôn bè bạn
Những vần thơ như hạn gặp mưa
Yêu thương biết mấy cho vừa
BẢO ban về luật không chừa một ai

Kim Loan
Người viễn xứ bao ngày vẫn nhớ,
Tân Niên Tây muôn thuở yêu thương.
Giật mình thức giữa canh trường,
Đưa tay tìm kiếm quê hương đâu rồi ?

Nguyễn Ngọc René
Qua bao nẻo nổi trôi xứ lạ
Thơ lại về tơi tả ru mơ
Càng yêu khôn xiết xa mờ
Có người họa xướng vươn tơ dòng tình

Kim Loan
Lòng mãi nhớ quê mình tha thiết,
Vần thơ buồn da diết yêu thương.
Giờ thân xa cách dậm trường,
Mượn dòng Song Thất ngàn phương tỏ bày.

18/01/2016
Chưa phân loại
Uncategorized