++ Tình Thơ Xuyên Lục Điạ 195 ++ ++ Vạn Nẻo Phong Trần 2 ++

Tác giả: Nhóm SONG THẤT LỤC BÁT XUYÊN LỤC ĐIẠ

++ TÌNH THƠ XUYÊN LỤC ĐIẠ 195 ++
++ VẠN NẺO PHONG TRẦN 2 ++
Nhóm SONG THẤT LỤC BÁT XUYÊN LỤC ĐIẠ

Ha Nguyêt :
VẠN cay thiên ý định dành
NẺO về như thể mỏng manh tơ trời
PHONG ba báo tố người ơi
TRẦN gian ai dễ đổi dời thiên y.
.
Số đã định chia ly biệt xứ
Thì làm sao lứ thứ mà về
Bao mùa Xuân, hạ lê thê
Thu, đông ôm mãi tràn trề giọt tan
.
Gió vẫn thổi miên man không dứt
Khoét chưa mòn nỗi cực trong tâm
Nhớ mong tích tụ lặng thầm
Dày lên như nhũ đá mầm thạch vôi
.
Đẹp đấy nhỉ chỗ lồi chỗ lõm
Khách du hành nhẹ nhõm nhãn quang
Trầm trồ khen tặng đế ban
Phúc to tiên tổ mới sang bên này
.
Nào có biết những cay cùng đắng
Lạc quê người thân chẳng cành nương
Ra đi từ thủa học đường
Nhuốm đầu sương gió tha phương vẫn tròn
.
Nguyễn Ngọc René :
Giờ mỏi gối hơi mòn kiệt sức
Bỗng giật mình tỉnh thức cơn mê
Nhớ thương sầu lắng trăm bề
Quê hương đất nước tỉ tê vần tình...

29/12/2015
Chưa phân loại
Uncategorized