Tinh Thần Duy Thức

Tác giả: Donna Mai Hồng Thu

Đời xưa vì nước quên nhà
Đời nay chỉ thấy toàn là vị thân
Lợi riêng bán cả núi rừng
Thương người vị quốc vong thân thuở nào
Hán gian giờ cứ như sao
Giữa bao oan trái chìm vào đêm đen
Quan tham đánh trống thổi kèn
Tiền nhiều hơn chữ, dân đen hết thời
Luân lý cửa miệng đùa chơi
Luật pháp là chuyện chỉ khơi bằng tiền
Thủ tục duy nhất, đầu tiên
Tiền đâu, đâu tiến, khỏi phiền luật sư
Thời nhiều con hiếu mẹ từ
Là chuyện cổ tích ngỡ như chưa từng
Thời đầy trung tín, xã thân
Vì dân, vì nước, xem chừng đã xa
Trần Huỳnh Duy Thức xem là
Xây nhà trên cát xa hoa không bền
Gương cha ông nỡ lòng quên
Rước voi dày mã, phá đền tổ tiên
Chung quy cũng tại chữ tiền
Bao kẻ cong cớn hiển nhiên làm càng
Khiến đời lắm nỗi lầm than
Hùng tâm tráng chí, vẻ vang đâu rồi
Trở mình tỉnh thức đi thôi
Rèn luyện, đoàn kết, phục khôi nước nhà
Tinh thần Duy Thức nở hoa
Diệt gian trừ bạo, nước, nhà an vui.

PS. "Tiền nhiều mà để làm gì? "... Để khai dân trí, xoá đi bạo tàn
Chưa phân loại
Uncategorized