Tình Ta

Tác giả: Hồng Dương

Chiều nhạt nắng biển xanh mơ dào dạt
Sóng cuộn tròn đùa cát hạt long lanh
Như tình yêu trên bến đậu trong lành
Bờ cát trắng trải thành miền tít tắp

Tháng tư đến chiều buông mây lay lắt
Anh nhớ em tím ngắt đến cung sầu
Bóng hoàng hôn bất chợt cũng đổi màu
Con diều liệng chênh chao cùng cách gió

Anh nhớ mãi chúng ta ngày hôm đó
Tay trong tay em có hỏi tình yêu …
Yêu là gì ?... nào có nói được nhiều!...
Chỉ biết nhớ tiêu điều khi xa cách

Như sóng biển đập tan miền thử thách
Thương giận hờn ghét trách hận vu vơ
Biển chiều lên bến bãi ngóng đợi chờ
Buồm căng gió thuyền mơ về với bãi

Yêu là nhớ là thương rồi sợ hãi
Khi xa nhau tê tái quặn thắt lòng
Ôm suy tư da diết đến cay nồng
Con sóng nổi sóng lồng trong tâm dạ

Yêu ngơ ngẩn có khi lòng hóa đá
Khi lặng thầm tan rã tựa khói sương
Khi thơ ngây mơ tưởng suốt đêm trương
Khi òa vỡ cùng niềm thương đau nhói…


Ta yêu nhau một tình yêu thế đó !
Kiếp duyên đời hỏi có được bên nhau…

Đông Hà Quảng Trị 09.04.2016
Chưa phân loại
Uncategorized