Tình Sông Thương

Tác giả: Nguyễn Thị Lệ Trang

Tình sông Thương
Thơ: Lệ Trang

Một chiều mây bay đi
Anh về miền quê ấy
Nơi con sông mẹ chảy
Tên ... Thương hoài ngàn năm!

Lòng em nhớ xa xăm
Tình mình trong tiềm thức
Có phải đâu ngờ vực?
Ngày đó ta yêu nhau.

Làn mây trắng phau phau
Tinh cầu còn khoe nắng
Nước sông Thương bình lặng
Xa vắng ... mình chớ quên!

Dỗi hờn đó không tên
Khép vào bờ cỏ lá
Gió xuôi dòng siết cả
Khúc chiều hát lao xao ...

Cánh tay vẫy cao cao
Hẹn mai ngày gặp lại
Thầm cảm ơn mẹ mãi
Thương hoài ... Anh bên con!
Chưa phân loại
Uncategorized