?❤️tình Quê Hương ❤️?

Tác giả: -N3- Nguyễn Ngọc René

?❤️TÌNH QUÊ HƯƠNG ❤️?

Nơi xa thẳm bờ ao cố quốc
Đã xa lìa sau cuộc ly tan
Bây giờ ngóng gió đại ngàn
Nghe niềm nhung nhớ hoà chan lưng trời...
*
Đây hải ngoại là nơi đất nước
Dẫu xứ người nhưng được hạng hai
Tuy rằng cơm áo miệt mài
Tự do hạnh phúc lên ngai vững bền
*
Âu số mạng nhờ hên tới bến
Sống an nhàn thơ bện tháng ngày
Mặc dầu chữ viết chẳng hay
Nhọc nhằn vất vả cấy cày phải lo.
*
Mơ thi phú lần mò từ ngữ
Ký ức còn tuần tự quay về
Thành câu tả nỗi nhớ quê
Nhiều khi dạ thẩn não nề trong tâm.
*
Có những kẻ sai lầm phách lối :
Là Việt kiều quên cội non sông
Nghĩa từ mất gốc mặn nồng
Ngoại lai ý tưởng đừng ngông tỏ bày...
*
Nghe mà xót ô hay tình nước
Của riêng ai không được xen vào
Một đời lữ khách lao đao
Tình thương gốc rễ ngọt ngào do tim...
*
Thôi ném đá nhận chìm thơ nhé
Nghĩa đồng bào hãy nhẹ tay nương
Giỏi thì mở rộng con đường
Tình người viễn xứ quê hương chẳng từ.
*
Nước non nào của riêng tư
Hỡi người trong nước bài trừ được sao..?.

-N3-Nguyễn Ngọc René - Paris - 16/04/2018
Chưa phân loại
Uncategorized