Tình Phụ

Tác giả: PHƯỚC HOÀNG & YÊU THOÁNG QUA

( cảm tác bài Tình Vội của tg Phuoc Hoang )

Bao ngày qua em mòn mỏi ngóng trông
Mái nhà tranh cầu mong anh trở lại
Cho lòng em thôi không còn tê tái
Ôm niềm đau mê mãi dạ xót xa

Anh quay lưng cất bước cùng người ta
Bỏ mặc em ngày qua vương sầu nhớ
Vẫn yêu anh một tình yêu muôn thuở
Nhưng sao người lại nỡ ngoảnh mặt đi

Gieo đau thương khắc khoải trái tim si
Lệ hoen nhòa mắt mi cay dạ xót
Anh từng hứa trao cho em trái ngọt
Sao vội quên để giọt lệ tràn cay

Mái nhà tranh thuở trước vẫn còn đây
Bóng người thương bao ngày xa khuất nẻo
Bỏ lại em má hường thêm khô héo
Bởi thói đời bạc bẽo phụ nghĩa ân.
24/3/2017
--------- ------- --------


......................TÌNH VỘI.........................

Bao ngày đêm
Nàng mòn mỏi đợi trông
Căn nhà nhỏ
Lặng thầm và trống vắng
Vách đơn sơ
Mái lá nhà tạm nhờ
Đôi uyên ương
Dựng lên căn nhà tạm
Định vun đắp
Tình yêu cho lứa đôi
Nào ngờ đâu
Duyên tình vội tan vỡ
Hạnh phúc tàn
Chia cách người mỗi nơi
Chàng ra đi
Không một lời từ biệt
Để cho nàng
Chờ đợi suốt ngày đêm
Ngày ra trước
Mái hiên nhìn đầu ngỏ
Trông bóng chàng
Mòn mỏi suốt tháng ngày
Nàng thầm nhũ
Trách thân hay trách phận
Tiếng thở dài
Nước mắt nàng hoen mi
Khóc tức tưởi
Nàng liền vội lên tiếng
Trách phận nàng
Yêu phải kẻ bội tình
..
ĐÊM..22..3..2017...
Chưa phân loại
Uncategorized