Tình Phù Du

Tác giả: Minh Tường

Em yêu hỡi ! Chớ buồn cho số kiếp
Ngã rẽ đời luôn đầy nỗi thương đau
Em đứng đợi.. hay là khi bước tiếp
Cũng đong đầy những dấu vết hư hao

Ta với em hai dòng đời ngăn cách
Dù mai này gặp lại giữa đường quen
Tình trắc trở vương bụi đời chẳng sạch
Có còn chăng..chỉ quá khứ êm đềm

Thôi em nhé ! mình có duyên không nợ
Cõi vô thường ..tình là mộng phù du
Yêu thương cũ giờ chỉ còn nỗi nhớ
Em và ta đừng luyến phút tạ từ..

Này em nhé xin giữ hoài kỷ niệm
Của những ngày ta đắm đuối yêu nhau
Dẫu mai mốt đời chìm trong hư ảo
Ta và em nghĩ lại vẫn.. ngọt ngào..!
Chưa phân loại
Uncategorized