Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tình Ơi…ta Nhớ…!

Tác giả: PHẠM KHANG ...

Ta nhớ bóng người nơi xa ấy
Những khát khao xin gửi gió cùng mây
Ta nhớ ánh cười ai đã hẹn
Sáng một lòng trong chẳng đổi màu

Ta nhớ thân thương trời rũ tóc
Giấc mơ hoa người có mộng trăm năm
Câu thơ lạc ru tình trong đêm vắng
Ngắm môi hồng thiêm thiếp của hồn thơm…

PK..
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Lời Một Bài Hát Của Phạm Khang
  • Nàng Lại Nhớ Người...
  • Giấc Mộng Liêu Trai
  • Người Ơi...em Gọi...!
  • Sắc Lá Thu Đi…
  • Một Vài Ghi Nhận Về Tập Bút Ký Đường Đời Của Vũ Duy Hòa
  • Nàng Là Giấc Mơ Xinh...
  • Em Là Tình Anh Mê Mải Những Bến Bờ
  • Theo Em Những Vết Đời
  • Những Đoạn Rời Rạc...và Lang Thang
Thơ tương tự
  • Tình (Quốc Việt)
  • Tình (Độc Bước)
  • Tình (James Jee)
  • Tỉnh (Trần Như Chuyên)
  • Tĩnh (Xóm Đồng)
  • Tĩnh (Hồng Dương)
  • Tình (Việt Dương Nhân)
  • Tình (Bùi Kim Anh)
  • Tình (Phuong Vuong)
  • Tình (Nguyên Nhân)
Thơ bạn muốn xem
  • Chụp Ảnh
  • Nỗi Đau Cuối Chiều
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1699)
  • Thi Vị Cuộc Sống.
  • Khuyên
  • Nhậu
  • Mộng Giai Nhân
  • Nhớ
  • Tĩnh Tâm
  • In 3
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Sông Hương
  • Luuly
  • Phùng Quán
  • Đuyên Hồng
  • Hồ Dzếnh
  • Trần Tuấn Ngọc (Ttng)
  • Hồ Văn Thạch
  • Âu Tú Vân
  • KHANH PHƯƠNG TẦN
  • Thanh Thảo
©2025 - CungThuGian.com