Tình Người Mãi Sống Hoài Nơi Nhân Thế

Tác giả: Tử Nhi

(viết cho Hội Ngộ Hoa Lư lần thứ I)

Tờ lịch cũ đang rơi từng cánh mỏng
Năm qua đi , nhân loại vẫn cuồng quay
Thế giới vắng bình yên (và) chiến tranh đầy
Lòng nhân ái đang lỏng tay vuột mất ... ??

Nhưng,
Houston - đêm Hội Ngộ chân thật
Bao tấm lòng đã tao ngộ , đoàn viên
Họp mặt Hoa Lư , mời gọi trăm miền
Đồng tâm lại , sống giữa tình bác ái !!

Làm nhân chứng giữa muôn vàn ngần ngại
Oan trái cuộc đời sẽ mòn mỏi tàn hơi
Tình nghĩa Hoa Lư đủ sưởi ấm cuộc đời
Bao thế hệ , và tình người vẫn ngọt

Tiếng nói cười đã át lời chim hót
Giọng đàn ca đã giẫm nát cuồng say
Nhân loại ơi - tình người vẫn còn đây
Trong Hoa Lư - và những tâm hồn trẻ

Quên chính mình và sống cho nhân thế
Tuổi trẻ Hoa Lư đang vẽ lại cuộc đời
Sống cho nhau - tạo hạnh phúc đẹp tươi
Từng lời nói , và việc làm đích thực

Anh , chị , em - bao người đang thao thức
Góp nhặt tâm tình - gửi những tình thâm
Bao tấm lòng đang ủng hộ âm thầm
Trại cùi , mồ côi , và người khuyết tật

Ý nghĩa tình người chưa hề rơi mất
Khi Hoa Lư vẫn hiện diện quanh mình
Thiện nguyện viên là những áng bình minh
Những tia nắng xóa tan ngày tăm tối

Cảm tạ một lần - dù chỉ gặp rất vội
Những tấm lòng đã lặn lội tìm nhau
Đủ để chứng minh một ý nghĩa thâm sâu
Tình người mãi sống hoài nơi nhân thế !

Tử Nhi
[Ngày cuối cùng của năm cũ , 31 tháng 12, 2001]
Chưa phân loại
Uncategorized