Khi Tình Yêu Sẽ Hóa Nhạt Nhòa

Tác giả: Dũng Lê Ngọc

KHI TÌNH YÊU SẼ HÓA NHẠT NHÒA

Mẻ sóng cồng kềnh
Uống ngày thêm vội vã
Chưa biết tình yêu gió buộc từ đâu
Đã mênh mang mênh mang vô tình chạm môi ngày mới

Quán sáng cà phê đen
Tí tách từng hạt suy tư rơi xuống bàn chân
Có những điều cằn khô nhòe ướt
Có nụ cười dần tan trong đá linh thiêng
Ai khấn ngược thời gian?
Ai mong về quá khứ?
Đi tìm tội lỗi sửa sai

Mẻ sóng cồn cào
Nhốt hồn thơ nơi đáy biển
Ngần ấy năm...
Bùn rêu găm ê ẩm
Dòng chữ trong lòng còn dát vụn nữa mà thôi...

Nhói đau trái tim bồi hồi
Chiếc đàn
Rắc nhiều cung im lặng
Tha hóa cỏ cây.

11/1/2019
Tg: Nguyên Như
Chưa phân loại
Uncategorized