Tình Mong Manh

Tác giả: Trúc Quỳnh

Tình khuất xa lòng chỉ hoài tiếc nhớ
Chẳng ưu phiền hờn giận lúc chia ly
Vì đắng cay níu kéo có được gì ???
Thôi buông bỏ.... xoá tan đi dĩ vãng

Mình xa nhau đã bao nhiêu ngày tháng???
Kỷ niệm còn vương vấn mãi trong tim
Bóng ngươì xưa hằng đêm vẫn kiếm tìm
Trong giấc ngủ tình hư hư thực thực.....

Im lặng nghe tiếng lòng đang thổn thức
Biết là yêu sẽ phaỉ nếm thương đau
Chuyện buồn vui đời đổi thay muôn màu
Nhưng vẫn mãi đắm chìm trong tình ái.........

Với ngươì ta.. tôi chỉ là hoa daị
Chẳng sắc hương mọc hoang dã bên đường
Nên chút tình... mà ai đó chót vương
Rất mong manh rã rời tan trong gió

Cám ơn Ngươì dù tình không thắm đỏ
Như hồng nhung hương sắc quá mặn mà
Nhưng nhớ hoài một thời yêu đã qua
Và lấy đó làm hành trang tiếp bước

Lời cuối cùng ta chỉ thầm nguyện ước
Sao cho Người hạnh phúc bền trăm năm
Còn thân ta nguyện tròn nguyên kiếp tằm
Mãi cuộn mình nhả tơ tình trong kén........

QN
23/5/2006
Chưa phân loại
Uncategorized