Tình Mong Manh

Tác giả: Mũm Mĩm

?TÌNH MONG MANH?
Đêm qua anh ngủ có ngon
Hay anh tỉnh giấc...bởi còn nhớ em
Hay là anh ngủ suốt đêm
Mỗi em mong nhớ...mình yên em buồn

Hỏi anh ...có thấy bồn chồn
Vắng em mấy bữa...chạnh lòng hay chưa
Riêng em...tựa cửa song thưa
Nhìn sao lặng lẽ....trời mưa khóc thầm

Đời em vấp ngã một lần
Nên em cũng sợ...ngại ngần tiếng yêu...
Với anh ...em chẳng diễm kiều...
Chỉ là gái nhỏ...nói nhiều phiền anh

Nên thôi...tình vốn mỏng manh
Em xin buông nhé...yên lành mai sau
Tương lai mình có xa nhau
Chẳc lòng không thắt..tim đau quen rồi

Chúc anh ...luôn có nụ cười
Sống trong vui vẻ...suốt đời an yên
Sau này bất chợt thấy tên..
Cũng đừng xa lạ..hay phiền nhe anh
Mũm mĩm 
Chưa phân loại
Uncategorized