Tình Mẹ Cha.

Tác giả: Nguyễn Quang Long

Rời mái ấm cha đi bồ đội
Mẹ mưa đầm nắng gội nuôi con
Tảo tần hôm sớm mỏi mòn
Mong cho con được lớn khôn lên người

Cha chiến đấu miền xuôi miền ngược
Mẹ ở nhà chẳng được an vui
Nhiều hôm giông tố dập vùi
Vì con mẹ quết đẩy lui nỗi sầu

Ngày chiến thắng cha đâu trở lại
Mẹ cùng con đợi mãi bên đàng
Tin về thật quá hoang mang
Cha về cõi phật muôn vàn xót thương.

Nhìn di ảnh sầu vương đáy dạ
Tấm thân này người đã cho con
Gìn tâm hiếu đạo vông tròn
Những lời răn dạy biển non sao bì

Ơn cha mẹ có gì sánh nổi
Hơn biển trời, hơn cả núi sông
Con ghi nhớ mãi trong lòng
Muôn đời con nguyện sống trong nghĩa tình
Từng hôm sớm một mình xuôi ngược
Nặng đôi vai kiếm được đồng tiền
Lo cho con tre lớn lên
Giờ đây dáng mẹ ngày thêm héo mòn

Nhiều khi mẹ nhìn con đau xót
Bởi vì con khúc ruột máu đào
Cha giờ sống tận trời cao
Chỉ mong con biết đường nào đúng sai.

HD ngày 29 tháng 10 năm 2017
Chưa phân loại
Uncategorized