Tình Lỡ...

Tác giả: Trương Phương Linh

Em sẽ khóc cho lệ lòng vơi cạn
Định mệnh nào mang đến những phôi pha
Em nơi này nhung nhớ mãi phương xa
Tình yêu ấy chỉ còn là ảo mộng

Rồi mai đây trên bước đường vô vọng
Vẫn trong tim hình bóng của người thương
Anh bây giờ có còn chút vấn vương
Hay cũng chỉ thoáng buồn rồi quên vội?

Người đừng hỏi...sao em hoài vẫn đợi
Mãi vẫn yêu dẫu cay đắng ngập lòng
Đếm thời gian lặng lẽ nỗi chờ trông
Cho tình yêu...một lần thôi, trọn vẹn

Từ đây hết... Xa rồi lời ước hẹn
Mộng mơ xưa nay đã nhạt phai màu
Tiếng yêu nào xin giữ lại cho nhau
Dù tiếc nuối cũng đành là....kỷ niệm!

Truong Phuong Linh
SG - 02/2013
Chưa phân loại
Uncategorized