Tình Lạc

Tác giả: Toàn Tâm Hòa

TÌNH LẠC
THƠ : Toàn Tâm Hòa

Biết rằng em chửa có chồng
Nên tôi kiếm cớ lòng vòng lại qua
Hai nhà khoảng cách không xa
Bờ rào dâm bụt đơm hoa rực hồng

Ngày qua tháng lại thầm mong
Nhiều khi cũng muốn tỏ lòng... ngại ghê !
Chiều chiều em gội tóc thề
Trộm nhìn rồi lại say mê chẳng rời ?

Quyết lòng tôi bước sang chơi
Hỏi thăm thế sự chuyện đời bâng quơ
Con tim yêu tự bao giờ
Mà sao không nói còn chờ đợi chi

Một hôm mùa ấy Xuân thì
Nhà nàng gắn biển Vu Quy rộn ràng
Bên bờ dâm bụt nhìn sang
Xe hoa chờ sẵn họ hàng rước dâu

Tôi về dăm bữa buồn đau
Trách mình ngần ngại một câu tỏ lòng
Giờ đây em đã có chồng
Bên kia bờ giậu bóng hồng xa xôi .

Ngày 24 .10 .2015
Chưa phân loại
Uncategorized