Tình Lạc Lối

Tác giả: Nguyễn Quang Long

TÌNH không thắm thôi đành ly biệt
EM hững hờ đâu biết gần xa
THIẾU câu độ lượng dung hòa
MẤT niềm tin bởi kiêu xa chiếm dành

CHỮ giận dỗi đành hanh chẳng vợi
CHUNG rượu sầu cũng bởi vô duyên
NÊN nay bến chẳng cùng thuyền
TA đành khắc giữ vẹn nguyên câu thề

KHÔNG chung lối em về nơi đó
THỂ nào duyên theo gió tan rồi
BƯỚC đường hai ngả chia đôi
CÙNG ai em đã nuốt lời thề xưa

VỚI cách sống sớm trưa phòng bị
NHAU mắt thương tri kỷ muôn trùng
TÌNH EM THIẾU MẤT CHỮ CHUNG
NÊN TA KHÔNG THỂ BƯỚC CÙNG VỚI NHAU.

HD ngày 05 tháng 12 năm 2019
Chưa phân loại
Uncategorized