Tình Khúc Buồn Tháng 4

Tác giả: Khương Thuỵ Phùng

Nỗi đau lòng ! Xé nát tháng tư ơi!
Bao tang tóc một thời như sống lại
Ngày xưa đó ngày đau thương quằn quại
Nước mất nhà tan dân tình hoảng loạn

Kẻ ở người đi biệt ly ai oán
Đường phố tan hoang chạy loạn đạn mưa
Tháng tư ơi! Đau thương nói sao vừa
Ta mất hết những gì mình đang có

Ta mất hết tự do sự giàu có
Để thay vào là: nghèo khó oán than
Hòn Ngọc Viễn Đông nay quá hoang tàn
Nền văn minh bị nhận chìm bôi xóa

Ai nỡ làm ! Lạc mất nền văn hóa?
Để bây giờ tiếc nuối trong xót xa
Để hôm nay ta sống chẳng ra ma
Để từng chiều khô héo một kiếp người

30 tháng 4 cho im bặt tiếng cười
Thay vào đó vết thương lòng rỉ máu
Làm gì đây khi thế hệ con cháu
Sống thiếu tự do, hạnh phúc ấm no?

Đâu hết rồi những kẻ đang làm to ?
“Giải Phóng “rồi sao dân còn khổ cực
Trong lòng dân hầu hết đều oán tức
“ Giải Phóng “về hạnh phúc có thấy đâu

KTP( Denmark 30/4-2018)
Chưa phân loại
Uncategorized