* Tình Không Phai *

Tác giả: -N3- Nguyễn Ngọc René

TÌNH KHÔNG PHAI

Nhớ hoài đôi mắt nhung nai
Đứng chờ hiên trước miệt mài đợi anh
Qua bao tháng rộng hình thành
Thói quen đã có yến oanh mơ màng
.
Tình đầu trỗi dậy cưu mang
Yêu không dám nói phũ phàng tuổi thơ
Anh còn nhớ thuở xa mờ
Điểm chờ em đợi chơ vơ một mình
.
Đổi trường giã biệt lặng thinh
Không còn thấy bóng lẫn hình anh đâu
Buồn lên thôi đứng dãi dầu
Không chờ đợi nữa hoài lâu cũng thừa
.
Từ nay mặc nắng gió mưa
Thẩn thờ nhung nhớ sao vừa tâm can
Rồi qua mùa phượng héo tàn
Cô đơn lặng lẽ thở than riêng mình...
.
Tình yêu thứ nhất lung linh
Vẫn còn sống mãi vóc hình xa xăm...
Sang ngang tuổi mộng trăng rằm
Vẫn thương nhớ những tháng năm học đường
.
Bây giờ xa thẳm quê hương
Miệt mài viễn xứ dặm trường phương xa
Mơ màng tưởng lại ngọc ngà
Hỡi người tri kỷ phong ba chốn nào .?..
.
Gặp nhau còn ngỡ chiêm bao
Sum vầy hạnh phúc ngọt ngào tình thơ...
-N3- Nguyễn Ngọc René - 24/03/2017
Chưa phân loại
Uncategorized