Tình Học Trò

Tác giả: Hồng Dương

Bên kia lớp em ngồi bên cửa mở
Mười tám rồi anh chưa nỡ nói chi
Mắt buồn mắt biếc đôi mi
Trời xanh ngây ngất điều gì rung rinh...

Linh hồn gọi cõi xinh chớm nở
Thần tiên ơi sao vỡ nét người
Tuyệt trần em dáng rạng ngời
Hồn anh tê dại rối bời lòng anh...

Làn da trắng trắng ngần nõn tuột
Gò bồng đào sao buốt thịt da
Khát khô lơi lã thiết tha
Rã rời cung bậc ngân nga cung lòng...

Anh đã lớn khôn mong thành dại
Sầu tương tư tê tái trong lòng
Dục tình réo rắt trông mong
Khát khao bến dục mênh mông bến tình...

Ôi xao xác mối tình thầm lặng
Ngưng đọng buồn thêm nặng tình si
Hết rồi cuối cấp chia ly
Tiếng ve mùa hạ cướp đi mối tình...
Chưa phân loại
Uncategorized