Tình Gọi Sông Hồ...

Tác giả: PHẠM KHANG

Người có theo mây mà về với lòng ta một ngày sương nhạt mờ
tiếng nước mạn thuyền vỗ những nhịp đời chảy mãi
hồn ta là ngàn xanh dạt dào mơn man tình cỏ êm đềm
người có về không
ta mang nỗi nhớ đi biền biệt khúc sông bờ suối
quê hương xa dằng dặc
hoa kết theo dấu chân của người
tình như mơ tình gọi sóng sông hồ...

Người có về đây mà vui với hồ sương
với ta một ngày thương nhớ
đời trôi như giấc mộng
một mai biết có ngày trở lại...

Thôi thì hồ một ngày
thôi thì người một ngày
và cá nhảy
và chim bay
và lá rơi ngang trời
sẽ là câu hát không mờ phai
thao thiết gửi hoang trôi dòng nước chảy...!
Chưa phân loại
Uncategorized