Tình Em Còn Mãi

Tác giả: Trần Thi Thủy

Đừng buồn lòng với những chuyện đã qua
Mọi khổ đau âu cũng là tại số
Trời đang nắng bỗng đâu gieo mưa đổ
Mưa ngừng rơi trời lại sáng lên rồi .

Đừng bận lòng chuyện quá khứ Anh ơi
Em yêu Anh bằng trái tim hiện tại
Bao khổ đau khiến cuộc đời nếm trải
Sẽ cho mình càng mạnh mẽ vươn lên !

Em hiểu đời nào đâu mãi ấm êm
Có tình yêu nắm tay nhau cùng bước
Dẫu cuộc đời chỉ còn là một thước
Vui bên nhau cảm thấy hạnh phúc rồi !

Đừng nản lòng ..Em vẫn mãi là người
Luôn bên Anh bằng tình yêu chân thật
Qúa khứ kia không làm tình vơi mất
Em lại càng thương Anh nhiều ..nhiều hơn !

Hãy tự tin xóa bỏ những dỗi hờn
Hãy vui lên sống cuộc đời hiện tại
Trái tim Em sẽ dành riêng Anh mãi
Nửa cuộc đời còn lại thuộc về Anh !!

(Hà Nội 3h 25p ngày 28/8/2016 )
Chưa phân loại
Uncategorized