Tình Đời-tình Người

Tác giả: Cohoang Tinhbuon

Còn chút hơi đang cầm chân cơn đói
Dù tay run không vẫy gọi người thân
Thà lang thang lận đận khắp xa gần
Năm tháng cứ lê chân không quay lại.
Đời chẳng may miệt mài ôm ngang trái
Cũng kiếp người sao phải ngậm ngùi đau
Cằn cổi khô..tóc xấu...nhạt phai màu
Trăng trắng bạc ôm nhau liêu xiêu ngả.
Dẫu có chết... nơi tha phương xứ lạ
Cũng còn đây...cỏ lá...táng thân chôn
Cần gì đâu...sống giữa chốn vô hồn
Thương giả tạo nụ hôn chưa kịp khép.
Dù gian khổ nhưng tâm hồn mãi đẹp
Biết nghĩa nhân không múa mép lọc lừa
Kiếp sang hèn như ôm giữa cơn mưa
Hồn buông thả...tay cũng vừa...trả hết !
01.11.2015
Chưa phân loại
Uncategorized