Tình Người

Tác giả: Tử Nhi

(viết cho bé Vi)

Xã hội đã bỏ rơi
Thiên hạ nhìn chê cười
Gọi em là quái vật
Bởi vóc dáng khác người

Đôi tay quắp vào thân
Chân lại đang cụt dần
Mũi hoắm sâu - đen tối
Môi méo lệnh - chẳng cân

Em xin người xót thương
Ban chút xíu bụi đường
Cho qua lần năm tháng
Nhưng nào ai - vấn vương ?

Em ngơ ngác nhìn tôi
Đôi mắt lệ hoen rồi
Tim ơi , sao nhức nhối
Từ nay đổi khác thôi !

Đón em trong vòng tay
Thiên hạ nhìn chê cười
"Điên khùng như thế đấy
Nuôi gì đồ dư hơi ??? "

Nhưng tôi bỏ ngoài tai
Đón em giữa tình này
Viện Tình Thương nuôi dưỡng
Mong em được lành ngay

Sáu năm tròn - em ơi !
Tôi và em không rời
Tim nhói lòng - bật khóc
Khi em đau - kêu trời !

Tôi chia sẻ tình thân
Chẳng biết đến ngại ngần
Mặc cuộc đời chê ghét
Tôi vẫn vui - tinh thần !

Ngày chia tay - ra đi
Em ở lại với Dì (*)
Tôi - quê người dong duổi
Nắm tay chặt - phân ly !!!

Hôm nay nhận tin em
Thiên Đàng vui mộng hiền
Chỉ còn tôi ở lại
Ngắm tình người đảo điên

Em cầu nguyện cho tôi ?
Mãi giữ vững tình người
Không ngại chi danh lợi
Chỉ mong tìm niềm vui

Niềm vui nhỏ của tôi
Và thấy trẻ nhỏ cười
Thấy bệnh nhân bớt khổ
Để cuộc đời tốt tươi !!!


Tử Nhi

(*): (Dì Phước = Ma Soeur)
Chưa phân loại
Uncategorized