Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tình Người

Tác giả: Nguyễn Lâm

Sống ở trên đời phải mến thương!
Nguồn vui, bạn hữu chẳng xem thường
Vắng nhau cảm thấy lòng buồn bã
Nên sống hòa mình biết xót hương!

TX Phước Long,22/12/2016
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Tiếng Quê
  • Chó Nhà
  • Chúc Thầy Cô 20/11
  • Đi Tìm Em
  • Đón Chào Đội Bóng U23
  • Thôi Rồi!
  • Tương Tư
  • Mưa Tháng Bảy
  • Cầu Tình 2
  • Đến Trường
Thơ tương tự
  • Tình Người (Diệu Nguyễn)
  • Tình Người (Đỗ Hữu Tich)
  • Tình Người (Lê Sáng)
  • Tình Người (Tử Nhi)
  • Tình Người 2017 (ThanhThanhsingle. Nguyễn Thanh Thanh)
  • Tình Người Ẩn Hiện (Donna Mai Hồng Thu)
  • Tình Người Chân Lấm (VUHUNGVIET & P.NAM)
  • Tình Người Em Nhỏ (Vệ-Trà Huỳnh Kim Anh)
  • Tình Người Hậu Giang (Lam Hồng Minh)
  • Tình Người Kỹ Nữ (Thiên Lý)
Thơ bạn muốn xem
  • Muốn Nói
  • Lời Hẹn Ước
  • Lại Nghe Đau Thắt Một Ngày Nhớ Ba !
  • Chiều Hòa Thắng
  • Tết Ở Mỹ. Đây Mưa Chiều Trong Núi .
  • Chỉ Gặp
  • Em Trở Về
  • Chỉ Mình Em
  • Tôi Muốn Viết Nhật Ký Bằng Thơ Tình
  • Đêm Sầu
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Mưa Tím
  • Phan Bá Thụy Dương
  • Hàn Băng
  • Vũ Nguyên
  • Ngọc Nhi
  • Tam Muội ( Lê Thị Vân Quỳnh)
  • Vũ Đình Phận
  • Đức Lê
  • Băng Nguyệt
  • Đinh Hùng
©2026 - CungThuGian.com