Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tình Đi Rồi, Hàng Xóm Gọi Gì Tôi.

Tác giả: Mr.Smile

Tình đi rồi, chẳng biết làm gì đây
Muốn bắt tay làm thứ này thứ nọ
Nhưng vô nghĩa, ngày mai, ngày mai nữa
Tình đi rồi, hàng xóm gọi gì tôi.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ bạn muốn xem
  • Tình Trong Dĩ Vãng
  • 307. Bạn Khóc Tôi Cười
  • Truyện Thơ Cổ Tích Vầng Trăng
  • Có Nỗi Nhớ
  • Tâm Sự Dài
  • Suối Ca
  • Đợi Em
  • Anh Ấy
  • Trăng Của Tôi Riêng
  • Nông Nổi
Nhà thơ bạn muốn xem
  • TP Minh Đạo
  • Hoàng Anh 79
  • Minh Tuấn
  • Phạm Như Hùng
  • Đất Văn Lang
  • Thơ Thảo Nguyên
  • Nguyenthitehat
  • De La Fontaine, Jean
  • Thangtram
  • BL07
©2026 - CungThuGian.com