......tình Đêm........

Tác giả: Phạm Hoàng Tuyên

Đêm thôi đừng buồn nhé
Khi xa rồi Đêm ơi!
Ta từ nay có lẽ
Vui với Ngày mà thôi.
Xưa cùng Đêm đối bóng
Đêm ru hồn ta say
Ta làm thơ trên giấy
Xót lòng Đêm có hay?
Hồn Đêm đen, lạnh giá.
Mắt Đêm gầy xanh xao
Ta hôn lên mắt ấy
Xoa lòng Đêm đớn đau
Đêm ơi đừng buồn nhé!
Khi không còn bên nhau.
Tiếng lòng ta khe khẽ
Vỗ về Đêm vơi sầu.
Trăng sẽ về một tối
Tỏa sáng hồn Đêm đen
Ta không còn chung lối
Trên bước nào chân quen
Đêm nay mưa, phố vắng
Ta một mình lang thang
Đêm ôm ta thổn thức
Vào lòng Đêm dịu dàng.
....................................
Chưa phân loại
Uncategorized