* Tình Cũ Trường Xưa *

Tác giả: -N3- Nguyễn Ngọc René

TÌNH CŨ TRƯỜNG XƯA
{ Qua tâm sự của một bạn đồng môn }

Ta đứng đấy đưa mắt nhìn trường cũ
Tấm thân tàn hồn hoài rũ bạn xưa
Ôi ! Nhớ thương làm sao tả cho vừa
Thời đi học vẫn còn chưa lo nghĩ
.
Vì quá tuổi mang ba lô đời bị
Xa trường nghèo chẳng hoan hỉ mà đi
Cuộc chiến nào không giết chết xuân thì
Bạn tiếp tục theo vần thi lập nghiệp
.
Ta trở lại hồn cưu mang suốt kiếp
Ngôi trường xưa trót từ biệt ngày nào
Giờ từ xa đưa mắt ngắm lòng nao
Để thấy rõ nỗi ngọt ngào kỷ niệm
.
Tóc nay bạc xám tro màu đã điểm
Bao tháng năm cứ chiêm nghiệm một mình
Buổi hoàng hôn tha thiết nhớ bình minh
Ta lẫn trốn bạn xưa tình thân ái
.
Thân tàn phế nên sự đời rất ngại
Chỉ riêng ta xao xuyến mãi trường nghèo
Dầu nơi xa khấp khểnh bước không leo
Chọn xa cách núi cùng đèo đơn chiếc
.
Vẫn theo dõi từ ngày ta cách biệt
Chỉ nhìn xa lắng tai biết về trường
Thời huy hoàng hoa bướm thật mến thương
Bình Đông cũ đã dặm đường xa tít
.
Trường biến mất phương xa càng mù mịt
Sao trong ta lòng cứ thích trở về
Nhìn dòng sông hai cổ thụ tỉ tê
Để nhớ lại thuở cận kề chốn cũ
.
Thời mộng ước nắng mưa giờ đã phủ
Nỗi niềm này sao mãi ngụ trong tâm
.
Để thơ về rũ tơ tầm
Cho vừa nhung nhớ vang ngâm tình trường...

-N3- Nguyễn Ngọc René - Paris - 04/04/2016
Chưa phân loại
Uncategorized