* Tình Chung *

Tác giả: -N3- Nguyễn Ngọc René

TÌNH CHUNG


Gió lại khơi nguồn sóng gợn sông
Dòng Seine gợi nhớ bóng xuân nồng
Paris mấy chục năm..giờ bỗng
Chán ngấy nơi này lạnh cả đông.
*
Đong đưa những lá mọc ven bờ
Nước chảy theo dòng đượm chất thơ
Có kẻ trầm tư ngồi tưởng nhớ
Nhìn chim sải cánh rộng mây mờ.
*
Sóng dậy theo dòng nước gợn say
Lăn tăn mải miết cả đêm ngày
Mây buồn nắng nhẹ hồn buông chảy
Lả lướt bên đời ngất ngưỡng bay...
*
Paris nhớ lắm Houston ơi !
Viết tặng em yêu chốn mịt trời
Gởi cả hồn mơ niềm dịu vợi
Xa mờ gối chiếc mộng nào vơi.
*
Nhớ mãi không ngờ buổi chớm đông
Hai ta tỏ hết mối tơ nồng
Sân trường một thuở nhìn lay động
Gắn chặt tim hồng vạn nỗi trông.
*
Từ hôm biết rõ tấm chân tình
Tự hứa duyên lành chẳng rẻ khinh
Mộng đẹp dìu nhau nồng sắc tính
Niềm thương trọn nghĩa chuyện đôi mình...
*
Vui buồn cảm xúc giữa đôi bên
Cách biệt dù xa cũng thật bền
Hạnh phút bình yên vì tới bến
Ôi tình dẫu muộn vẫn còn hên...
*
Bây giờ tháng đẻ 'Happy Day'
Chỉ có dòng thơ chúc tụng ngày
Chủ nhật tàn đêm gà đã gáy
Mong cầu sức khỏe tấm lòng ngay...
*
Kỷ niệm năm này chỉ thế thôi
Xin em chớ giận tủi bao hồi
Tuy rằng khá muộn thêm lòng hối
Chẳng chúc ngay ngày cũng được thôi.?..
*
Thơ về gói trọn nghĩa tình thâm
Vận chữ vần êm gắng đẹp thầm
Sức khỏe em yêu nhiều dẫu chậm
An lành mạnh giỏi chốn xa xăm...

-N3- Nguyễn Ngọc René - Paris - 27/03/2017
Chưa phân loại
Uncategorized