Tình Buồn X

Tác giả: Cỏ Dại Sang Mùa

Chiều nao anh hứa, có lẽ thôi.....
Một chút thương yêu đã vỡ rồi
Trái tim vô tình theo muôn ngã
Tôi thả vội vàng xuống sông trôi

Anh ghép vầng Trăng cũ phai phôi
Mảnh vụn buông rơi phủ cuộc đời
Tôi nhớ gì đâu mà mong đợi?
Hãy giẫm gót giầy, nát tinh khôi

Ừ đấy, mùa đông cũng xa xuôi
Xuân tan, Hạ vắng, nắng Thu vời
Có đếm được chăng mà vẽ vợi
Chung tình, cái chữ chỉ để chơi...

Mang thơ hóa thành bóng Biển khơi
Mãi mãi mênh mông chẳng có lời
Nếu lỡ chia ly xin đừng tới
Nhạt nhòa kí ức ,chuyện buồn ơi
Chưa phân loại
Uncategorized