* Tình Bạn Mới - Sài Gòn Kỷ Niệm *

Tác giả: -N3- Nguyễn Ngọc René

TÌNH BẠN MỚI - SÀI GÒN KỶ NIỆM
Thơ : Nguyễn Ngọc René

Rất cảm động lần đầu hò hẹn
Nhóm bạn hiền bẽn lẽn gặp nhau
Paris phố thị muôn màu
Sài Gòn kỷ niệm trước sau vẹn tình
.
Dòng song thất lung linh ai tỏ
Mặc cho đời đen đỏ miệt mài
Bạn hiền tình tựa sương mai
Sáng trong tâm khảm ta hoài ước mong
.
Nơi chốn cũ bao lòng tha thiết
Kết tình chung quyết liệt tâm đầu
Sài Gòn xa vắng từ lâu
Ta cùng hội ngộ bí bầu thương yêu
.
Đời viễn xứ bao chiều nhung nhớ
Đến quê nhà đã lỡ chia xa
Mong tình bạn mới chan hoà
Tình yêu dân Việt nên hoa xứ người
.
Chút kỷ niệm chữ rơi tay hứng
Ghi vào đây xây dựng bài thơ
Sài Gòn xưa cũ bóng mờ
Tim ta còn nóng mộng mơ nhớ về
.
Hỡi các bạn chung quê xưa cũ
Cùng đan tay ta ủ chốn này
Để tình xứ Việt hôm nay
Cho bao năm tháng lẫn ngày tươi xanh...

-N3- Nguyễn Ngọc René 07/05/2016
Chưa phân loại
Uncategorized