Tìm Xuân

Tác giả: Nguyễn Tâm

Ngủ ngoan nhé em tình xuân muộn
Anh khát cuộc đời đã bao năm
Sống kiếp bôn ba nợ dâu tằm
Xuân ở hay đi cũng chẳng biết

Có những lần trông xuân mãi miết
Chợt thấy xa vời tiếc tuổi xanh
Ôi vòng lưỡng nghi ai sẵn dành
Ôm xuân trong mộng đâu dám nghĩ

Hồn xuân thế gian là tri kỷ
Nhưng vắng xuân buồn chỉ riêng mang
Trăn trở thâu đêm ánh đèn vàng
Tìm xuân tâm sự nào đâu thấy

Nay tự hỏi thầm xuân tháng mấy
Sao lạnh cõi lòng ngỡ bấy lâu
Chuyện cũ ngày xuân cảnh cơ cầu
Chút niềm hoài cảm trong cô lẻ

Đếm bước phong trần trăm lối rẽ
Bên trang giấy đời tự vẽ xuân
Cứ thế mà nghe xuân thắm nhuần
Nghe mùa qua nữa xuân lại vắng !

02 -21 - 2015
Chưa phân loại
Uncategorized