Tìm Xuân

Tác giả: Minh Tuấn

Nâng ly đón bước xuân gần
rượu tâm tư cạn ,mấy lần tìm vui
uống cho say chốn quê người
nhìn ra khung cửa thấy trời tuyết bay.

nhìn xa mù lấp non dầy
quê hương ở chốn cuối mây nắng hồng.
tiếng lòng thương những chờ trông
vần thơ gửi những cách đồng ước mơ.

mùa xuân có tự bao giờ
như chia ly ,để câu thơ mãi buồn
vui buồn ,mơ ước , tình thương
con tim đã chịu ,cảnh thường đổi thay.

xuân tình cách vạn dặm bay
nhớ xưa vẫn ở tâm đầy bóng quê
cánh chim lẻ bạn ê chề
phút xuân lệ nhỏ ,tái tê nỗi buồn.

ngàn mây bay chẳng có phương
cuộc đời viễn xứ trăm đường chờ trông
khổ gieo tuyết lạnh ,nắng nồng
sầu phơi mái tóc ,da hong bốn mùa.

uống bao nhiêu mới say xưa
cho ta tìm lại thấy mùa quê hương
đào mai khoe sắc bên đường
nụ cười ánh mắt thân thương tràn đầy ?


MINH TUẤN
Chưa phân loại
Uncategorized