Tìm Lại Tuổi Thơ

Tác giả: Donna Mai Hồng Thu

Tôi đi tìm lại tuổi thơ
Tìm hoài chỉ thấy dại khờ còn vương
Thấp thoáng đâu đó đoạn trường
Xen lẫn kỷ niệm hoặc hương ân tình

Hết rồi ký ức, vấn vương
Tìm chi, chỉ thấy xót thương chính mình
Ngỡ rằng tuổi trẻ anh minh
Tìm về mới thấy lấm sình đầy chân

Quên hết thì khỏi bâng khuâng
Nhớ hết chắc sẽ nhiều phần sầu đau
Chi bằng quên nhớ bằng nhau
Nhớ nhà quên nước, nhớ tao quên mày

Trong nước, ngoài nước chia tay
Xin đừng ngoái lại mong ngày hồi hương
Ngẩng đầu ta cứ thẳng đường
Vui cười ta giữ kỷ cương không ngừng

Hoàn đồng ta nhẹ bước chân
Bình dị, thanh nhã, an phần chờ ta
Chưa phân loại
Uncategorized