Tìm Lại Giấc Mơ Yêu

Tác giả: Nguyễn Thị Lệ Trang

Em đi tìm nỗi nhớ của mùa đông
Khi lá vàng cuốn theo chiều gió lạnh
Khi tâm tư dày vò như ám ảnh
Bóng hình anh ùa chật chội vào tim

Em đi tìm nỗi nhớ của lặng im
Khi khoảng trống phía sau tràn ngơ ngác
Khi chòng chành phút hoàng hôn chợt tắt
Linh hồn em quặn thắt biển mơ hồ...

Em đi tìm trong sâu thẳm đợi chờ
Khi ái tình là giấc nồng da diết
Khi đam mê để tim hoà bất diệt
Khi hồn chạm vào nhau muôn nẻo cung đời...

Em đi tìm trong đêm trắng đầy vơi
Hai dòng nhớ ngát hương men tình ái
Ngõ hồn sa vào cơn mơ ngây dại
Em đi tìm... tìm lại... giấc mơ yêu...
Chưa phân loại
Uncategorized