Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tìm Em…

Tác giả: PHẠM KHANG

MÀU TÍM BẰNG LĂNG ƠI
CÓ PHẢI MÀU ÁO EM TA ĐÓ
NGHE TA HỎI
SAO CỨ VÔ TÌNH VẬY
HOA ÂM THẦM RƠI XUỐNG CHÂN TA …!
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Cho Em Ban Mai Này...
  • Xin Em Đừng Giận Dỗi
  • Anh Đi Tìm Bài Ca Cho Em
  • Lạc Mộng…hồn Xưa
  • Về Một Dáng Xinh...
  • Lời Anh (3)
  • Mộng Hồ…
  • Cho Miền Quế Thanh
  • Khát Vọng Không Nguôi Yên
  • Lối Về Của Anh…
Thơ tương tự
  • Tìm (Thiết Dương)
  • Tìm (Châu Nghiệp Tín)
  • Tím (Lê Phương)
  • Tìm (Ngọc Thạch)
  • Tìm (Thiện Hoàng Văn (Hạ Vàng Nỗi Nhớ))
  • Tìm (Idlehouse)
  • Tím (Ngọc Thạch)
  • Tìm (Hắc Ám)
  • Tìm (Mai Ninh)
  • Tím (Phùng Quán)
Thơ bạn muốn xem
  • Mở Trang Hạnh Phúc
  • Đời Không Như Mơ
  • Lũ Mãi Sao Đành Đất Nước Tôi?
  • Bước
  • Mưa Thu
  • Trống Rỗng
  • Phố
  • Vạt Trắng Đàn Cò
  • Đầu Thu...
  • Ca Dao [e]
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Đằng Phương
  • Trì Điên
  • Nhã Trang
  • Thanh Lưu
  • Ngô Hoàng Anh
  • Tho Thi
  • Sgecstasy
  • Cobeyeutho
  • Tịnh Nguyệt Vân
  • Hoa Băng Tuyết
©2025 - CungThuGian.com