Chiều Nay 2

Tác giả: Bounthanh Sirimoungkhoune

Chiều nay hồn đi đâu
Bâng khuâng nhặt trái sầu
Bóng người bên đường ấy
Sợ đêm ngày nhạt phai

Chiều nay thấy lang thang
Từng bước thấy phũ phàng
Đường hoang lén lén gọi
Chờ đợi một bóng nàng

Chiều nay đứng ngóng hoài
Anh lén gọi em ơi
Bóng người ngập đường ngõ
Ngỡ ngàng biết hỏi ai

Chiều nay gió heo may
Tiếng lòng chẳng vui say
Chợt choàng thơ thẩn ngóng
Đường hoang chẳng thấy nàng

11:40 đêm 14-08-2011
chiều nay thơ thẩn bên đường
bơ vơ ngóng một mình
Chưa phân loại
Uncategorized