Chiều Nay Buồn

Tác giả: Đinh Thị THu Trang (Thời Xa Vắng)

Chiều nay buồn em buông vội câu thơ
Tay níu gió em qua thời nông nổi
Qua cái thời tin yêu nhiều quá đỗi
Qua giận hờn nhung nhớ của ngày xưa

Chiều nay buồn em khẽ dạo nhạc xưa
Nghe khúc hát đã một thời nổi sóng
Bản tình ca anh đàn em say hát
Bản nhạc nào sao lạc điệu chiều nay

Chiều nay buồn em vẽ một bức tranh
Dang dở mãi mà chưa từng hoàn thiện
Tay cầm cọ màu như nhòe trên vải
Bức tranh này có lẽ chẳng thành đâu

CHiều nay buồn sao nắng chiếu thật sâu
Căn gác nhỏ em nhốt mình trong đó
Khẽ lặng mình tiễn thu heo may gió
Tiễn tình mình em đợi gió mùa sang

Chiều nay buồn em để gió đi hoang
Nghe lòng mình trên đường dài xa ngái
Nghe rêu phong úa màu trên tường ngói
Nghe tim mình lại lỗi nhịp và đau

Có thể nào em đã quên từ lâu
Hôm nay nắng đem phơi tình dang dở
Phơi suốt buổi mà tình sao nức nở
Có một ngày nắng cũng buồn hơn xưa
Chưa phân loại
Uncategorized