Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

An Nhiên

Tác giả: Tô Chí Tự

Xin...ta được làm chim
Bay thăm vùng đỉnh núi
Nơi văn minh từ chối
Sự sống là mồ hôi !


Bàn tay vạch núi đồi
Buộc núi trồi lương thực
Nhốt thiên nhiên vào ngực
Chưa từng biết bon chen !


Mặt trời hóa thân quen
Núi rừng là bằng hữu
Chê khen không màng tới
Còn gì hạnh phúc hơn !


10/9/2010
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Mộng Bình Thường !
  • Tôi Ủ Tờ !
  • Nợ
  • Không Phải Thế !
  • Bất Lực !
  • Mẹ Dừa !
  • Em Nhìn
  • Hòn Chồng
  • Ta Lạc Hồn Thơ !
  • Trăng Chia Bên Ấy Chòm Cau Thẫm !
Thơ tương tự
  • An Nhiên (Huỳnh Ngọc Anh Kiệt)
  • An Nhiên (Hồng Dương)
  • An Nhiên (Nguyễn Văn Thái)
  • An Nhiên (Sương Anh)
  • An Nhiên (Donna Mai Hồng Thu)
  • An Nhiên (Đặng Ngọc Ngận)
  • An Nhiên (Phuthuy Tapvo)
  • An Nhiên (YÊU THOÁNG QUA)
  • An Nhiên ! (Huyền Băng)
  • An Nhiên Mà Sống (TamMuội)
Thơ bạn muốn xem
  • Hồn Lang Trở Về Âm Giới (23)
  • Sự Tích Hoa Tương Tư
  • Mẹ Của Tôi
  • Đừng Gian Sai!
  • Chiều Thu Nhớ
  • Lại Nhớ !
  • Gió
  • Biển Vắng Chiều Hôm
  • Giấc Mơ Đoàn Viên !!!
  • Câu Chuyện Người Hành Khất
Nhà thơ bạn muốn xem
  • ShinichiTN
  • Hoan Phan
  • Phạm Thị Quỳnh
  • Quốc Ngân
  • Trình Bắp
  • Dương Lam[vophubong]
  • TRẦN THANH THẢO
  • Hang Quang Phuc
  • Ngô Đồng
  • Bùi Giáng
©2026 - CungThuGian.com