Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

An Nhiên

Tác giả: Đặng Ngọc Ngận

Chiếc lá úa tàn xong một kiếp
Rớt cội vàng cho kịp chuyến sau
Này kìa lá rụng mau mau
Đừng về kiếp ấy mà chao trắng trời
Sinh ra và sống thành người
An nhiên hạnh phúc đời đời an nhiên
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Là Địa Ngục?!...
  • Ngày Quyết Định Ra Toà
  • Không Biết Từ Đâu Con Đến
  • Sáng Nay Em Thức Dậy
  • Nhớ
  • Em Không Chịu Đâu
  • Cỏ....
  • Xuân Đến Từ Đông..
  • Cỏ Lông Chông ...
  • Mẹ Và Hoàng Hôn...
Thơ tương tự
  • An Nhiên (Huỳnh Ngọc Anh Kiệt)
  • An Nhiên (Tô Chí Tự)
  • An Nhiên (Hồng Dương)
  • An Nhiên (Nguyễn Văn Thái)
  • An Nhiên (Sương Anh)
  • An Nhiên (Donna Mai Hồng Thu)
  • An Nhiên (Phuthuy Tapvo)
  • An Nhiên (YÊU THOÁNG QUA)
  • An Nhiên ! (Huyền Băng)
  • An Nhiên Mà Sống (TamMuội)
Thơ bạn muốn xem
  • Mừng Ngày 8/3
  • Mẹ Tôi
  • Về Với Bắc Ninh
  • Thu Về ?
  • Bao Giờ Trở Lại
  • Tập Thơ Thủ Đức Tình Xa Trang 205
  • Hương Nghẽn
  • Tròn Ý Nguyện
  • Mặc Duyên
  • Chủ Nhà Ơi!
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Lê Viết Tư
  • Phan Trọng Nghĩa
  • Võ Thị Quỳnh
  • Nguyễn Gia Linh
  • Tlan + Chấn Vũ
  • Idlehouse
  • Đặng Anh Tuấn
  • Đới Thúc Luân
  • J.B Nguyễn Hữu Vinh
  • Hà Kha
©2025 - CungThuGian.com