Tìm Em Mô Chừ?

Tác giả: PHẠM VĂN PHÚ & VÕ QUANG HÂN

(Bài Xướng)

Đã trở lại quê hương Quảng trị
Tìm lại người tri kỷ anh thương
Bóng chiều loang nắng vấn vương
Một vùng non nước quê hương đậm đà

Duyên cách trở thiết tha mong nhớ
Lòng hỏi lòng mắc nợ gì nhau?
Nghẹn ngào chuốc lấy khổ đau
Nhạt nhoà hình bóng vương màu thời gian

Tình anh đó bẽ bàng chờ đợi
Duyên không thành là bởi do ai?
Tơ lòng vương mãi hình hài
Hương xưa ngào ngạt đắm say trong lòng

Em có nhớ đêm đông năm ấy
Trao ái ân biết mấy cho vừa
Nhạc tình len lỏi song thưa
Quyện vào muôn nẻo hương xưa ngọt ngào

Tìm em mãi nhưng nào đâu thấy
Ngồi một mình ôm lấy niềm đau
Mảnh tình một thoáng bể dâu
Còn thương nhớ mãi càng sâu tấc lòng

Thôi tim nhé đừng mong chờ nữa
Tình chúng mình vụn vữa lâu rồi
Chữ thương chữ nhớ phai phôi
Về thăm Quảng trị ôm hoài niềm đau.

VÕ QUANG HÂN
Quảng Trị 13 - 01 - 2016

******************************

ANH ..ƠI...!...!..

(Bài Họa)

Em vẫn nhớ .. thương anh người tri kỷ
Đã lâu rồi.. Quảng trị vẫn chờ anh
Bao năm qua ..em vẫn ở bên Thành
Anh lạc lối.. nơi mô thành lạc điệu

Anh có biết..ngày xưa thật kỳ diệu
Em vụng về..nũng nịu để anh yêu
Hoàng hôn buông.. lặng lẽ những buổi chiều
Ta chậm bước.. niềm yêu dâng đáy dạ

Anh đã đến..nhà em thưa với Mạ
Rằng chúng con..trước lạ đã thành quen
Xin tác thành..đôi lứa trẻ thật bền
Và xin hứa.. sẽ bên nhau trọn kiếp

Đời nghiệt ngã.. em không còn theo kịp
Rồi lấy chồng..không có dịp gặp anh
Để đêm đen..tựa cửa lại buông mành
Khi trông thấy.. dáng anh nơi đầu ngõ

Về đi nhé.. anh ơi khi chưa tỏ
Để chúng mình..tâm tưởng ở gần nhau
Tình tuy xa..nhưng mãi sẽ đậm màu
Duyên dang dở.. hẹn kiếp sau chung lối !
Anh..ơi...!...!....

PHẠM VĂN PHÚ
Chưa phân loại
Uncategorized