Phải Chăng Đó Là Số Phận?

Tác giả: PHẠM VĂN PHÚ & VÕ QUANG HÂN

(Bài Xướng)

Số phận đời tôi quá phũ phàng
Ân tình bạc bẽo bởi sang ngang
Phòng đơn gác lạnh buồn hiu hắt
Gối chiếc chăn côi lắm bẽ bàng
Phải trót cam lòng duyên ngắc ngoải
Nên đành chấp nhận kiếp lang thang
Đi tìm hạnh phúc nhiều dang dở
Vẫn mãi hoài mong thật ngỡ ngàng!!!???

VÕ QUANG HÂN
Đà Nẵng 15 - 11 - 2017

******************************

CHÀNG MANG VÀNG SANG NÀNG

(Bài Họa)

Khóc lóc làm chi ới hỡi CHÀNG
Cho đời nhạt nhẽo tủi hoài MANG
Đường xưa quạnh quẽ tô màu bạc
Lối cũ đìu hiu phủ sắc VÀNG
Mãi ước tình yêu liền trở lại
Luôn cầu nghĩa ái sẽ đưa SANG
Hôm nào tỉnh táo về bên ngõ
Gởi một chùm hoa tặng đến NÀNG.

16.11.17 - P.V.P
Chưa phân loại
Uncategorized