Tìm Em Một Mùa Thu

Tác giả: Ngọc Quang Hà

Anh quanh quẩn tìm ai nơi góc phố.
Mắt dõi theo ai đó bước trên đường.
Tìm đâu ra bóng dáng của người thương.
Thuở ngày xưa anh thường hay đưa đón.

Em ở đâu? vẫn đó hay chẳng còn...
Nơi chốn cũ thuở xưa cùng hò hẹn.
Buồn sao nay phố núi chẳng lên đèn
Anh xây xẩm miên man niềm say đắm.

Anh đã biết em đi từ lâu lắm.
Bởi chẳng tin anh mãi đứng bên đường.
Chờ đâu hoài một bóng dáng người thương.
Anh mường tượng từ lâu ngày tái ngộ.

Ai đã nói si tình luôn khốn khổ.
Bởi vì yêu anh vượt cả dặm trường.
Đã bao ngày khi xa cách ngàn phương.
Luôn mong muốn một lần thăm chốn cũ..

Góc phố yêu anh nhớ mãi mùa thu.
Nơi chỉ có mây mù, cây nguyên lá.
Cả vạn lần anh chẳng muốn rời xa.
Tình lưu luyến cả đời trong nuối tiếc.
Thanksgiving 2014
Chưa phân loại
Uncategorized