??tìm Đâu ...??

Tác giả: -N3- Nguyễn Ngọc René

·
??TÌM ĐÂU ...??

Từ xa thẳm vần thơ ta gởi
Theo gió mây nghĩ ngợi bao điều
Sáng trưa mưa gió đến chiều
Hoàng hôn tím nhạt đìu hiu mập mờ
*
Có những lúc lặng lờ mây xám
Cố vươn mình đến bám núi đồi
Tựa như ai đó bồi hồi
Tìm vai người để đứng ngồi bên nhau
*
Thời gian mãi qua mau thoi vụt
Biết tìm đâu địa ngục trần gian
Bạc tiền hay lắm gian nan
Tìm đâu tri kỉ để than thở cùng
*
Có chăng nữa thơ chung gối mộng
Nhận hết lời lay động tâm tư
Qua bao ý tưởng ngữ từ
Bài thơ ai đó xem như bạn hiền
*
Tả sao hết triền miên tâm ý
Đã bao năm tích lũy đáy lòng
Còn đâu bóng dáng mây hồng
Để tim quạnh quẽ ấm nồng mơ hoa...
*
Dầu sao nữa đời ta xuôi ngược
Dấu thời gian từng bước phải qua
Khô cằn lãng mạn ngân nga
Cũng về một chốn nào xa nấm mồ...

?-N3-?Nguyễn Ngọc René - ?09/07/2015?
Chưa phân loại
Uncategorized