Tìm Đâu Hồn Nhiên

Tác giả: Donna Mai Hồng Thu

Tìm nơi đâu loài hoa mang nổi nhớ,
Thắm mãi muôn đời và đẹp mãi như mơ.
Tìm nơi đâu những nỗi mong chờ,
Mang hy vọng và tương lai như mộng.

Tìm nơi đâu, tìm chi vô vọng,
Như chú mèo đuôi vẫy tìm đuôi,
Hãy cho tôi những nỗi mong chờ,
Thật bình dị và vô cùng dễ có.

Hãy cho tôi hồn nhiên như cỏ,
Sức sống tràn đầy dư chia hết không lo,
Hãy cho tôi mắt thật sáng để dò,
Tim thật rộng bao buồn lo cũng nhỏ,
Hãy cho tôi trí cương vượt khó,
Đời vô thường tôi sống để thương, cho.

11/12/2012
Chưa phân loại
Uncategorized