Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tiếng Sống !

Tác giả: Tlan

mịt mùng sống vẩn chập chùng
lênh đênh trên biển {ru } nôi bằng tiếng sống
sống rì rào , đông giá lạnh
mãi muôn đời , của biển cả mênh mong
thuyền neo bé nhỏ tí teo
tôi thổn thức thả vào dòng nước ngược
theo năm tháng , gió đông ngưn
xao xuyến lộng hoàng hôn , trăng cao thẳm

September 1, 2017 Friday
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Từ Nay Phẩm Đoạn Hữu Tình
  • Tháng Chín Mùa Me Chín
  • Thời Gian Trôi Qua Gió Hoàng Hôn
  • Con Thoa Phan, Thường Gửi Thư
  • Ngồi Đây Mở Cửa Ngấm Mưa Rơi !
  • Thuyền Trôi Chở Khẩm Phong Lan
  • Chiều Chiều Nước Loãng
  • Có Một Ngày Tôi Quyết Làm , Cô Lữ
  • Biền - & - Con Đường Xưa !
  • Tôi Xót Thương Người ! Ai Thương Tui ?
Thơ tương tự
  • Tiếng Sóng Làng Ta ! (Gợi Lòng Tha Thiết !)
  • Tiếng Sóng Xưa (Hoanghoon)
Thơ bạn muốn xem
  • Người Tôi Yêu
  • Đêm Sài Gòn
  • Vô Đề 4
  • Mong Ngày Trở Về
  • Đánh Mất Vòng Tay
  • Người Xứ Thơ Tiên
  • Vắng Em
  • Ngoặn Lòng Vì Tình
  • Tâm Sự Đêm Đông 2 !!!
  • Nỗi Niềm
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Caphesuotngay
  • Phan Khôi
  • Hạ Yên Du
  • Nghiêu Minh
  • Bút Bần 1992
  • Thông Văn Chương
  • Trần Minh Bảo
  • Dung Thị Vân
  • Du Mục
  • Mộng Tuyết
©2026 - CungThuGian.com