Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Nửa Vầng Trăng Khuyết Đêm Thu_ Thơ 4 Câu

Tác giả: Lưu Vĩnh Hạ

Nửa Vầng Trăng Khuyết Đêm Thu

Trăng thu cũng đã khuyết rồi
Sao khuya cũng đã lên trời thêm cao
Trăm năm chưa biết thuở nào
Cành mơ liễu rũ cũng vào chiêm bao

Lưu Vĩnh Hạ
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Nỗi Buồn Của Cây
  • Tình Thơ Tha Hương
  • Dòng Trôi
  • Tình Cờ Găp Nhau
  • Thách Cưới
  • Tiền ...tiền ....tiền
  • Tình Tu _ Thơ 4 Câu
  • Đoạn Cuối
  • Tình Vọng Phu
  • Thương Cha
Thơ tương tự
  • Nửa Vầng Trăng (VÕ QUANG HÂN)
  • Nửa Vầng Trăng (Hương Việt)
  • Nửa Vầng Trăng (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Nửa Vầng Trăng (Nguyễn Đình Hiệp)
  • Nửa Vầng Trăng ( Nhớ An Thuyên) (Nguyễn Khắc Thiện)
  • Nửa Vầng Trăng Chết (Bạch Vân Nam)
  • Nửa Vầng Trăng Khóc (Lưu Vinh Hạ)
  • Nửa Vầng Trăng Khóc_ Thơ 4 Câu (Lưu Vĩnh Hạ)
  • Nửa Vầng Trăng Khóc_ Thơ 4 Câu (Lưu Vĩnh Hạ)
  • Nửa Vầng Trăng Khuyết (Thái Anh)
Thơ bạn muốn xem
  • Đường Về Quê
  • Mẹ Ơi, Con Mẹ Chưa Già
  • Góc Suy Ngẫm Và Những Điều Cần Biết Về Cuộc Sống
  • Giọt Nước Mắt Không Còn Vị Mặn
  • Xuân Về
  • Phận
  • Yêu Thi Sĩ
  • Thoát Vòng Danh Lợi
  • Thương Mùa Hoa Cúc
  • Lá Úa Muôn Đời Thương Nhớ Thu
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Tho Thi
  • Sgecstasy
  • Cobeyeutho
  • Tịnh Nguyệt Vân
  • Hoa Băng Tuyết
  • Hồng Quế
  • Langdang
  • Huỳnh Lâm Phong
  • Gió Một Chiều
  • Quoc Hung Nguyen Cao
©2025 - CungThuGian.com