Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Nửa Vầng Trăng ( Nhớ An Thuyên)

Tác giả: Nguyễn Khắc Thiện

Vầng trăng cắt nửa mãi chia đôi
Một nửa cho thơ, nửa về trời
Có phải thơ hay nên trời gọi ?
Thiên đường chung lối, mảnh trăng rơi./.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Tâm Sự Bạn Già
  • Năm Mới Chúc Nhau
  • Lên Yên Tử
  • Ước Gì
  • Gió
  • Đông Tàn Hoa Lại Nở
  • Nguyễn Phú Trọng Ra Tay Dẹp Loạn
  • Cướp Ấn Đền Trần
  • Mùa Hè Trời Đất Tuyệt Vời Biết Bao
  • Hoa
Thơ tương tự
  • Nửa Vầng Trăng (VÕ QUANG HÂN)
  • Nửa Vầng Trăng (Hương Việt)
  • Nửa Vầng Trăng (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Nửa Vầng Trăng (Nguyễn Đình Hiệp)
  • Nửa Vầng Trăng Chết (Bạch Vân Nam)
  • Nửa Vầng Trăng Khóc (Lưu Vinh Hạ)
  • Nửa Vầng Trăng Khóc_ Thơ 4 Câu (Lưu Vĩnh Hạ)
  • Nửa Vầng Trăng Khóc_ Thơ 4 Câu (Lưu Vĩnh Hạ)
  • Nửa Vầng Trăng Khuyết (Thái Anh)
  • Nửa Vầng Trăng Khuyết Đêm Thu_ Thơ 4 Câu (Lưu Vĩnh Hạ)
Thơ bạn muốn xem
  • Mộng
  • Trắc Trở Duyên Mình
  • Ru Em Ngủ
  • Chúc Xuân 2020
  • Mộng Đêm Mưa
  • Mùa Lú
  • Hoa Ưu Đàm ! Tiếng Phạn Gọi , Udumbara !
  • Em Vẫn Chỉ Là Hoa Dại
  • Tỏ Bày
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (812)
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Tuyen45
  • Vinh Phú
  • Vành Khuyên
  • BenDu
  • Caphesuotngay
  • Phan Khôi
  • Hạ Yên Du
  • Nghiêu Minh
  • Bút Bần 1992
  • Thông Văn Chương
©2026 - CungThuGian.com