Đêm Thu Nhớ !

Tác giả: Trần Thị Thủy

Đêm thu giấc ngủ chập chờn
Nhớ làn hơi ấm ru hồn hôm nao
Nhớ người môi đã gửi trao
Nụ hôn ấm ấp hòa trong tim mình!

Nhớ Người tim hé nụ tình
Đêm nằm ôm ấp bóng hình tương tư
Một mình chợt nghĩ giá như
Có Người bên cạnh đêm thu không sầu.

Hương tình thắm biết để đâu
Mùa thu canh cánh nỗi sầu chưa vơi
Người đi muốn nói đôi lời
Mà tim chợt nghẹn chơi vơi nỗi buồn .

Xa người giọt lệ chợt tuôn
Phải chăng nhung nhớ vẫn luôn bên mình
Người xa tình vẫn chung tình
Đừng nghi ngờ nhé chỉ mình Anh thôi.

Bên nhau hạnh phúc ngọt bùi
Hãy cùng chia sẻ đừng vui phương nào
Chút tình em đã gửi trao
Cho Anh cả những ước ao tình nồng.

Bên Anh môi đỏ má hồng
Nguyện cùng giữ nhé em không thay lòng
Hạnh phúc là điều em mong
Người về ta lại mặn nồng hương yêu !
Chưa phân loại
Uncategorized